Bơ vơ giữa đường trong đêm tối, cả gia đình đi khám bệnh được CSGT giúp đỡ

ANTD.VN - Nửa đêm, sau khi khám bệnh xong, cả gia đình anh Lê Ngọc Anh (SN 1983, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã không đón được xe, đành đi bộ về nhà trong sự mệt mỏi. May mắn, gia đình anh gặp được các chiến sỹ CSGT - CATP Hà Nội giúp đỡ, đưa về tận nhà.

3h sáng 15-10, tổ công tác Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội phó chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, khi đến khu vực gần cổng bệnh viện Phú Xuyên phát hiện đôi nam nữ đang bế một cháu bé thất thểu đi bộ trên đường.

Trước sự lạ này, Trung tá Nguyễn Hồng Hải đã dừng xe, hỏi han sự tình. Cháu bé dường như quá mệt ngủ thiếp trên vai người đàn ông. Còn người phụ nữ tay cầm phích nước, giỏ quần áo cũng lộ rõ sự mệt mỏi.

Anh Ngọc Anh và gia đình xúc động cảm ơn Trung tá Nguyễn Hồng Hải và tổ công tác đã giúp đỡ đưa về tận nhà an toàn

Qua thăm hỏi, tổ công tác được biết đôi vợ chồng trên là anh Lê Ngọc Anh (SN 1985) ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội đưa con đi khám bệnh về. Do đêm tối nên cả hai không gọi được xe ô tô, đành phải đi bộ dọc trục Quốc lộ để về nhà.

Sau khi nắm được sự tình, Trung tá Nguyễn Hồng Hải và tổ công tác đã mời vợ chồng anh Lê Ngọc Anh cùng cháu bé lên xe ô tô chở thẳng về nhà trong đêm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cháu bé.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, cả gia đình anh Ngọc Anh đã được các chiến sỹ CSGT đưa về đến tận nhà. Xúc động trước tấm lòng hết mình vì nhân dân phục vụ của tổ công tác Đội CSGT số 8, vợ chồng anh Ngọc Anh mời các chiến sỹ CSGT vào nhà uống nước, thay lời cảm ơn. Tổ công tác chúc gia đình anh Ngọc Anh sức khỏe, rồi trở lại tuyến đường làm nhiệm vụ.