Tham ô thời gian

ANTD.VN - Đã đến lúc chúng ta phải thay khái niệm lãng phí thời gian bằng tham ô thời gian bác ạ.

- Tôi tưởng chỉ tiền bạc, đất đai, vỉa hè là những vật hữu hình thì người ta mới tham ô, chứ thời gian là cái vô hình tham ô làm sao được?

- Bác nhầm, trong cái hữu hình có cái vô hình và ngược lại, đều tham ô được hết. Ông Trịnh Xuân Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết: Trong đợt thanh tra các xã vừa rồi đã phát hiện rất nhiều người không có mặt ở nơi làm việc. Có trụ sở xã vắng mặt tới 76%.

- Cán bộ họ cũng nhiều việc riêng. Họ nghỉ vì vợ ốm con đau, đi gặt cho nhà ngoại, nhà nội. Rồi còn giỗ, Tết, hiếu hỉ… cũng nên thông cảm.

- Đấy không phải là lý do để nghỉ bừa bãi được. Theo ông Long, hầu hết những người vắng mặt trong đợt kiểm tra đó đều do nhậu xỉn vào giờ ăn trưa rồi về nhà ngủ luôn. Có người nhậu đến đêm.

- Nếu thế thì không được rồi. Trụ sở đóng cửa thì ai tiếp dân. 

- Cán bộ mải ăn, mải uống thế bảo sao mà đời sống ở vùng nông thôn mãi không khá lên được.

- Đúng thế. Đã đến lúc chúng ta phải thắt chặt kỷ cương đối với đạo đức và văn hóa công sở ngay cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Có thế nông thôn mới đi lên, sánh vai với các đô thị lớn được.

Tin cùng chuyên mục