Thăm hỏi, tặng quà cán bộ chiến sỹ bị thương và thân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2017), chiều 18-8, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các CBCS bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, thân nhân CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần, có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị của CATP.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP; đại diện chỉ huy các đơn vị có CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, 52 CBCS và thân nhân các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thân là CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần, của CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng quà cho CBCS, thân nhân các gia đình có CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần của CATP Hà Nội

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến cá nhân và gia đình các CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thương khi làm nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc trong công tác cũng như thân nhân các gia đình có CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần.

Đồng chí Giám đốc CATP biểu dương, ghi nhận những đóng góp của CBCS trong sự nghiệp bảo vệ ANCT, TTATXH của Thủ đô, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chia sẻ sâu sắc về những khó khăn mà CBCS, thân nhân các gia đình đang gặp phải, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định: "Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ những CBCS, thân nhân các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng quà, chúc sức khỏe và mong muốn, tin tưởng các CBCS cũng như thân nhân các gia đình có CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Việc làm này không chỉ kịp thời cổ vũ, động viên các CBCS, thân nhân các gia đình có CBCS gặp nạn, mà còn góp phần cổ vũ, động viên tất cả CBCS của CATP Hà Nội phát huy sức mạnh, sự sáng tạo, chủ động, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xứng đáng hơn nữa với sự tin yêu của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và truyền thống Công an Thủ đô Anh hùng".

Giám đốc CATP Hà Nội cũng chỉ đạo chỉ huy phòng chức năng, các đơn vị nơi có các CBCS gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các CBCS đã mất vì bệnh hiểm nghèo, không ngừng làm tốt hơn nữa các chế độ, chính sách, động viên, thăm hỏi CBCS, thân nhân các gia đình, góp phần cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP làm tốt công tác tri ân, nghĩa tình đồng chí, đồng đội...

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà cho các CBCS và thân nhân các gia đình có CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần của CATP Hà Nội

Trong tâm trạng xúc động, Thượng tá Hồ Diệu Thúy, Giám đốc Trung tâm Thông tin tội phạm CATP Hà Nội đã thay mặt cho 52 CBCS và thân nhân các gia đình CBCS từ trần do mắc bệnh hiểm nghèo trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cá nhân Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, động viên. 52 CBCS là 52 hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chồng của Thượng tá Hồ Diệu Thúy là cán bộ của CATP Hà Nội, sau chuyến đi công tác trở về đã phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật, chồng của Thượng tá Hồ Diệu Thúy đã từ trần, để lại cho chị con thơ và cha mẹ già yếu, cũng đang mắc bệnh.

Thượng tá Hồ Diệu Thúy thay mặt cho 52 CBCS, thân nhân các gia đình có CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần, gửi lời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội dành cho bản thân và đồng đội

Trong những lúc khó khăn nhất cũng như đến nay, bản thân và gia đình Thượng tá Hồ Diệu Thúy và các CBCS, đồng đội, luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng như chỉ huy các đơn vị nơi mình và chồng công tác, tiếp thêm sức mạnh, vượt qua nỗi đau để nuôi dậy con cái, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt cho CBCS và thân nhân các gia đình có CBCS mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần, Thượng tá Hồ Diệu Thúy xin hứa sẽ luôn khắc phục và vượt qua khó khăn nuôi dậy con ngoan, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu, đùm bọc của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội dành cho.