Ngày 19-10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội đã phối hợp với Cụm thi đua số 7, tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng các nhu yếu phẩm cần, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống ở vùng ngập nặng Chương Mỹ và Mỹ Đức
Thanh niên Công an Thủ đô mang các nhu yếu phẩm vào nhà dân ở thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức. Thôn này nằm sát tỉnh Hòa Bình nên khi lũ đổ về người dân bị thiệt hại nặng nề. Đến nay, nước đã rút nhiều nhưng vẫn còn một số khu vực ngập sâu.
Tặng quà hộ dân ở vùng ngập sâu ở thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức. Xã Hợp Tiến vừa qua có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt...
Người dân Hợp Tiến đang dần ổn định cuộc sống khi nước dần rút
Thanh niên Công an Thủ đô tặng quà gia đình khó khăn ở thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức
Lực lượng Công an cùng bà con chung tay dọn vệ sinh môi trường ở xã Hợp Tiến, Mỹ Đức. Nước rút đến đâu, làm vệ sinh sạch sẽ đến đó phòng dịch bệnh.
Những người phụ nữ ở xã Hợp Tiến (Mỹ Đức) đang nói chuyện về ngày 20-10. Với họ, món quà quý nhất bây giờ là nước rút hết để cuộc sống trở lại bình thường.
Nước sạch được chuyển vào cho bà con chỗ ngập sâu ở Hợp Tiến, Mỹ Đức
Thanh niên Công an Thủ đô cùng các em nhỏ vùng ngập
Cũng trong ngày 19-10, Tuổi trẻ Công an Thủ đô cũng đến xã Nam Phương Tiến để chia sẻ, hỗ trợ người dân. Xã hiện vẫn còn nhiều thôn bị ngập sâu, chia cắt, dù nước đã rút nhiều .
Nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu như mắm muối, dầu ăn được chuyển tận tay người dân những nơi bị cô lập ở xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ
Mỳ tôm, lương khô cũng được chuyển người dân
Một người phụ nữ ở xóm Đồng Ngựa (Nam Phương Tiến, xóm vẫn bị nước ngập sâu) chia sẻ với các nữ chiến sỹ công an khi ngày 20-10 đang rất gần
Ông Nguyễn Tự Hỏn (57 tuổi ở xóm Đồng Ngựa) khoe con lợn con trong đàn lợn nhà ông được ông đưa lên nóc nhà khi nước lũ tràn về quá nhanh
Thanh niên Công an dọn sạch môi trường ở xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ
Những nơi nước rút, cuộc sống đang trở lại nhịp sống bình thường
Hình ảnh ấm áp tình cảm của bà con xóm Đồng Ngựa