Mùa Đông ấm áp cho trẻ em ở San Sả Hồ, tỉnh Lào Cai

ANTD.VN - Trong những ngày cận kề của năm mới 2018, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn CAH Mê Linh, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Đông ấm áp” thăm và tặng quà cho 315 em học sinh  trường THPT Dân tộc nội trú San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

CAH Mê Linh trao quà cho đại diện lãnh đạo trường PTTH dân tộc nội trú San Sả Hồ

315 suất quà gồm mì tôm, áo khoác, dép, gối, sữa… đã được các CBCS - CAH Mê Linh vượt đèo, vượt dốc mang đến trao tay các em nhỏ người dân tộc ở San Sả Hồ.

Khoác trên người những chiếc áo mỏng manh, khuôn mặt lấm lem, đôi bàn tay tím tái vì lạnh và đôi chân vượt đèo leo dốc không tất, không dép giữa cái lạnh dưới 10 độ ở Sa Pa những ngày cuối năm, các em vẫn hồn nhiên chạy theo đoàn tình nguyện, phụ các CBCS Công an Hà Nội chuyển đồ từ xe ô tô để đi bộ vào trường.

Những chiếc áo khoác ấm áp được các CBCS - CAH Mê Linh mặc cho các em nhỏ ở San Sả Hồ

Xã San Sả Hồ nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa hơn 12km, là vùng đất đặc trưng của khí hậu vùng cao khắc nghiệt, quanh năm mây mù che phủ. Bà con dân bản mặc dù nghèo, cuộc sống vất vả khó khăn và thiếu thôn nhưng phụ huynh luôn đặc biệt quan tâm đến việc cho các em đến trường. Các em học sinh cũng rất ham học và chịu khó chịu khổ để được đến lớp mỗi ngày.

Chiến sỹ trẻ trao quà cho em nhỏ người dân tộc

Thượng tá Vũ Đức Lập, Phó trưởng CAH Mê Linh cho biết: “Nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của CBCS - CAH Mê Linh trong việc giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và sinh hoạt tại các tỉnh vùng cao năm 2017, CAH đã kêu gọi các CBCS chia sẻ khó khăn, hỗ trợ vật chất cho các em vững bức tới trường. Ngay sau khi chương trình được phát động, nhiều chiến sỹ hoàn cảnh còn khó khăn đã nhiệt tình tham gia ủng hộ, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”.

Đoàn công tác CAH Mê Linh chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò trường THPT Dân tộc nội trú San Sả Hồ

Những vất vả của chặng đường dài bỗng trôi qua hết, khi các thành viên trong đoàn công tác Công an Hà Nội bắt gặp những khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của các em học sinh San Sả Hồ. Những đôi chân trần lấm lem, bộ quần áo cũ kỹ, song đôi mắt lấp lánh sự hồn nhiên. Thượng tá Vũ Đức Lập - Phó trưởng CAH Mê Linh xúc động: “Vượt qua hơn 400 km đến được với San Sả Hồ, được tận mắt chứng kiến cuộc sống và điều kiện học tập của các em nhỏ ở đây, tôi thực sự xúc động. Mọi thứ thiếu thốn vô cùng. Trường học xuống cấp, sách giáo khoa các em học cũng là đồ cũ. Các em đã phải cố gắng vượt qua những khó khăn ấy để đến lớp học con chữ.

Điều này càng thôi thúc CBCS CAH Mê Linh tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của các em nhỏ nơi vùng phên dậu của Tổ quốc".