Bác sĩ chạy

(ANTĐ) - Xuân Tóc Đỏ vừa gặp Bác Cả chân quê đã tí tởn hỏi:

Bác sĩ chạy

(ANTĐ) - Xuân Tóc Đỏ vừa gặp Bác Cả chân quê đã tí tởn hỏi:

- Bác Cả có biết trường hợp nào bác sĩ chạy chưa?

- Bệnh không cứu được nữa, tắt thở rồi thì bác sĩ… chạy thôi.

- Em không nói bệnh nhân sắp chết mà nói một người còn sống nhăn răng cơ.

- Thế thì tại sao bác sĩ lại chạy?

Xuân Tóc Đỏ cười hì hì:

- Thế mới là đố vui để học… kinh nghiệm từ cuộc sống chứ.

- Tớ chịu.

- Mới đây ở Hà Tĩnh có một gã nghiện ma túy tên Nguyễn Thanh Tùng nảy ra ý đồ… ăn trộm trong bệnh viện. Hắn bèn nghĩ ra một diệu kế giả làm… bác sĩ. Trước tiên gã lẻn vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trộm áo blouse trắng, mặc vào rồi trà trộn trong sinh viên y khoa thực tập tại đây để… chích bệnh nhân.

Bà Phó Đoan kêu ré lên:

- Ấy chết, gã nghiện thì làm sao mà chích được?

- Bà chị nhầm to rồi, em đã từng thấy các gã nghiện ma túy tự chích cho mình, phải nói là thần sầu luôn, không cần tìm “ven”, chỉ duỗi cánh tay, nắm bàn tay đó lại, vuốt nhẹ và tay kia cầm kim tiêm “độp” một phát, còn giỏi hơn cả y tá lẫn bác sĩ.

- Rồi bệnh nhân trong bệnh viện có cho gã nghiện chích không?

- Tất nhiên bệnh nhân làm sao phân biệt được bác sĩ giả, bác sĩ thật trong lớp áo blouse trắng ấy nên người đưa mông, kẻ duỗi tay hồn nhiên cho gã nghiện “độp” kim tiêm.

- Giời ơi, kinh quá.

Bác Cả chân quê hấp háy mắt sau mục kỉnh lo lắng hỏi:

- Nếu gã nghiện kia mang bệnh… siđa thì sao, lây tất cho bệnh nhân bị hắn đè ra chích à?

- Bởi thế nên sau khi phát hiện ra trong bệnh viện có một bác sĩ rởm nghiện ma túy, các bác sĩ thật mới cuống cuồng xét nghiệm máu cho các bệnh nhân lỡ bị hắn chích.

- Xét nghiệm gì?

- HIV.

Bà Phó Đoan lại kêu ré lên:

-  Giời ơi, kinh quá. Bệnh viện gì mà quản lý lỏng lẻo thế. Trường hợp gã nghiện này giả làm bác sĩ chích cho bệnh nhân thì đúng là các bác sĩ thật… chạy hết cũng phải.

Người Tràng An

Tin cùng chuyên mục